Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Thứ Tư Tuần III Mùa Chay.


trang chủ

Kinh Sách

Kinh Sáng

Kinh Trưa

Kinh Chiều

Kinh Tối

 

Kinh Sách

 

Thánh Thi

 

Thời gian thuận tiện đến rồi

Như ngày bừng sáng ơn trời đã ban,

Thuốc thiêng chữa bệnh trần gian,

Ấy là sám hối ăn năn hãm mình.

 

Một ngày mới đẹp bình minh:

Hồng ân nguồn mạch cứu tinh tuôn trào;

Hồn mang vết tội thương đau

Tịnh trai chữa hết ưu sầu đắng cay.

 

Chúa ban ơn thánh mỗi ngày

Tinh thần thể xác ăn chay ngại gì,

Biển trần dầu lắm hiểm nguy

Cũng trông đạt tới bến quê đời đời.

 

Muôn loài thờ lạy Ba Ngôi

Canh tân tha thứ loài người chúng con.

Xin cùng vũ trụ càn khôn

Dâng bài ca mới suy tôn hát mừng.

 

Ca vịnh

 

Tv 88 (89), 2-38

Ân nghĩa Chúa đối với nhà Ða-vít

 

I.

ÐC: Tín nghĩa ân tình, muôn lạy Chúa,

Ngài sai đi làm hàng ngũ tiền phong.

 

Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng,

qua muôn ngàn thế hệ

miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.

 

Vâng con nói:

"Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu,

lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời."

 

Xưa Chúa phán:

"Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn,

đã thề cùng Ða-vít, nghĩa bộc Ta,

 

"rằng: Dòng dõi ngươi,

Ta thiết lập cho đến ngàn đời,

ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ."

 

Lạy Chúa,

thiên đình xưng tụng những kỳ công của Chúa,

cộng đoàn chư thánh ca ngợi lòng thành tín của Ngài.

 

Trên cõi trời cao,

nào có ai sánh tày Ðức Chúa?

Trong hàng thần thánh,

hỏi có ai giống Chúa được chăng?

 

Thiên Chúa oai phong giữa triều thần thánh,

vô cùng lẫm liệt trên hết cả quần thần.

 

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,

nào ai được như Chúa? *

Lạy Chúa quyền năng,

đức thành tín hầu cận quanh Ngài.

 

Chính Ngài chế ngự trùng dương ngạo nghễ,

dẹp yên bao sóng cả sóng cồn. *

Chính Ngài giày xéo thủy thần Ra-háp,

như giày xéo tử thi,

tay mạnh mẽ đập tan quân thù.

 

Trời là của Chúa, đất cũng là của Chúa,

hoàn vũ với muôn loài, chính Chúa dựng nên.

 

Ngài sáng tạo phương trời Nam Bắc; *

núi Ta-bo cùng với đỉnh Khe-mon

hò reo kính danh Ngài.

 

Cánh tay Ngài, cánh tay hùng dũng,

đầy quyền năng, đã mạnh mẽ dương oai. *

Bệ ngai vàng: này công minh chính trực,

quân tiền phong, đây tín nghĩa ân tình.

 

Hạnh phúc thay dân nào

biết ca ngợi tung hô;

nhờ Thánh Nhan soi tỏ,

họ tiến lên, lạy Chúa.

 

Nhờ được nghe danh Ngài,

họ suốt ngày hớn hở;

bởi vì Ngài công chính,

nên họ được hiên ngang.

 

Sức hùng cường hiển hách của dân, chính là Ngài,

hồng ân Ngài làm nổi bật uy thế chúng con. *

Ðấng bảo vệ chúng con là người của Ðức Chúa,

vua chúng con thuộc quyền Ðức Thánh của Ít-ra-en.

 

ÐC: Tín nghĩa ân tình, muôn lạy Chúa,

Ngài sai đi làm hàng ngũ tiền phong.

 

II.

ÐC: Khi làm người,

Con Thiên Chúa xuất thân từ dòng dõi Ða-vít.

 

Xưa Chúa dùng thị kiến

phán bảo những người hiếu trung rằng: *

"Ta phù trợ một trang dũng sĩ,

cất nhắc lên một người trẻ trong dân.

 

"Ta đã tìm ra nghĩa bộc Ða-vít,

đã xức dầu thánh tấn phong Người; *

Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ,

tay quyền năng củng cố vững vàng.

 

"Thù địch sẽ không lừa Người nổi,

ác nhân chẳng sao hại được Người; *

trước mặt Người, Ta sẽ nghiền nát quân cừu địch,

bọn thù ghét Người, Ta sẽ đập tan.

 

"Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín,

nhờ danh Ta, Người được thêm uy vũ. *

Thế lực Người, Ta cho trải dài đến Ðại Dương,

chủ quyền Người, cho mở rộng tới miền Sông Cả.

 

"Người sẽ thưa với Ta:

"Ngài chính là Thân Phụ,

là Thiên Chúa con thờ,

là núi đá cho con được ơn cứu độ!" *

Phần Ta, Ta sẽ đặt Người làm Trưởng Tử,

cao cả hơn vua chúa trần gian.

 

"Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở

và thành tín giữ giao ước với Người. *

Ta cho dòng dõi Người muôn năm tồn tại,

cho ngai vàng trường cửu tựa trời xanh."

 

ÐC: Khi làm người,

Con Thiên Chúa xuất thân từ dòng dõi Ða-vít.

 

III.

ÐC: Một khi Ta đã thề với trung thần Ða-vít,

dòng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ.

 

"Nếu con cái Người bỏ không giữ luật Ta,

chẳng sống theo điều Ta quyết định, *

vi phạm những thánh chỉ Ta ban xuống,

chẳng tuân cứ mệnh lệnh Ta truyền,

 

"thì Ta sẽ dùng roi sửa phạt lầm lỗi,

chúng gây nên tội, Ta phải đánh đòn. *

Nhưng với Người, Ta quyết chẳng đoạn tình dứt nghĩa,

quyết không hề bội tín thất trung.

 

"Giao ước của Ta, Ta sẽ không vi phạm,

miệng đã nói ra, Ta chẳng nuốt lời. *

Một khi đã thề với danh nghĩa là Ðấng Thánh

thì cùng Ða-vít, Ta chẳng thất tín đâu.

 

"Dòng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ,

trước mặt Ta, ngai báu Người bền vững tựa thái dương, *

muôn đời kiên cố như vầng nguyệt

đứng giữa trời cao làm nhân chứng trung thành."

 

ÐC: Một khi Ta đã thề với trung thần Ða-vít,

dòng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ.

 

Xướng đáp

X Hãy quay về mà ăn năn hối cải,

Ð đổi mới tâm can, đổi mới tinh thần.

 

Bài đọc 1: Xh 33,7-11.18-23; 34,5-9.29-35

Đấng không ai có thể nhìn thấy thánh nhan

Tương quan giữa ông Môsê với Thiên Chúa là cả một tổng hợp của đời sống thiêng liêng: khiêm tốn, thờ lạy, thân tình như với bạn hữu, tôn trọng quyết định của Thiên Chúa, vô cùng táo bạo lúc chuyển cầu hay van xin.

Gương mặt tỏa sáng của ông Môsê cho thấy con người phải trong sáng như thế nào mới có khả năng đón nhận một sứ điệp và truyền đạt lại.

Lời Chúa trong sách Xuất Hành.

 

Ông Mô-sê lấy một chiếc lều và đem dựng bên ngoài trại, cách một quãng xa. Ông gọi lều ấy là Lều Hội Ngộ. Ai thỉnh ý Đức Chúa thì ra Lều Hội Ngộ, ở ngoài trại. Mỗi khi ông Mô-sê ra Lều, toàn dân đứng lên, ai nấy đứng ở cửa lều mình và nhìn theo ông Mô-sê cho đến khi ông vào trong Lều. Mỗi khi ông Mô-sê vào trong Lều, thì cột mây đáp xuống, đứng ở cửa Lều, và Đức Chúa đàm đạo với ông Mô-sê. Khi thấy cột mây đứng ở cửa Lều, toàn dân đứng dậy; và ai nấy phủ phục ở cửa lều mình. Đức Chúa đàm đạo với ông Mô-sê, mặt giáp mặt, như hai người bạn với nhau. Rồi ông Mô-sê trở về trại; nhưng phụ tá của ông là chàng thanh niên Giô-suê, con ông Nun, thì cứ ở trong Lều, không rời khỏi đó.

Ông Mô-sê nói: "Xin Ngài thương cho con được thấy vinh quang của Ngài." Người phán: "Ta sẽ cho tất cả vẻ đẹp của Ta đi qua trước mặt ngươi, và sẽ xưng danh Ta là Đức Chúa trước mặt ngươi. Ta thương ai thì thương, xót ai thì xót." Người phán: "Ngươi không thể xem thấy tôn nhan Ta, vì con người không thể thấy Ta mà vẫn sống." Đức Chúa còn phán: "Đây là chỗ gần Ta; ngươi sẽ đứng trên tảng đá. Khi vinh quang của Ta đi qua, Ta sẽ đặt ngươi vào trong hốc đá, và lấy bàn tay che ngươi cho đến khi Ta đã đi qua. Rồi Ta sẽ rút tay lại, và ngươi sẽ xem thấy lưng Ta, còn tôn nhan Ta thì không được thấy."

Đức Chúa ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. Người xưng danh Người là Đức Chúa. Đức Chúa đi qua trước mặt ông và xướng: "Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi, nhưng không bỏ qua điều gì, và trừng phạt con cháu đến ba bốn đời vì lỗi lầm của cha ông." Ông Mô-sê vội vàng phục xuống đất thờ lạy và thưa: "Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con, và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài."

Khi ông Mô-sê từ trên núi Xi-nai xuống, tay cầm hai tấm bia Chứng Ước, khi xuống núi, ông Mô-sê không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. Khi ông A-ha-ron và toàn thể con cái con Ít-ra-en thấy ông Mô-sê, thì này đây da mặt ông sáng chói, nên họ sợ không dám lại gần ông. Ông Mô-sê gọi họ: ông A-ha-ron và các đầu mục của cộng đồng trở lại với ông, và ông nói chuyện với họ. Sau đó, toàn thể con cái Ít-ra-en lại gần ông, và ông truyền cho họ tất cả những điều Đức Chúa đã phán với ông trên núi Xi-nai. Nói với họ xong, ông lấy khăn che mặt đi. Khi vào trước nhan Đức Chúa để đàm đạo với Người, thì ông bỏ khăn cho đến lúc trở ra; ông trở ra và nói lại với con cái Ít-ra-en những mệnh lệnh ông đã nhận được. Con cái Ít-ra-en nhìn mặt ông Mô-sê thấy da mặt ông sáng chói; ông Mô-sê lại lấy khăn che mặt, cho đến khi vào đàm đạo với Thiên Chúa. 

 

Xướng đáp x. 2Cr 3,13.18.15

X. Ông Môsê lấy màn che mặt để dân Ít-ra-en khỏi thấy khi nào cái chóng qua chấm dứt.

* Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí.

Đ. Cho đến nay, tấm màn vẫn che phủ lòng họ. *

 

Bài đọc 2

Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Trích sách của thánh Thê-ô-phi-lô, giám mục An-ti-ô-khi-a, gửi cho Au-tô-li-cô.

 

Nếu bạn nói: “Hãy tỏ cho tôi biết Thiên Chúa của bạn”, thì tôi có thể trả lời: Hãy tỏ cho tôi biết con người của bạn, rồi tôi sẽ tỏ cho bạn biết Thiên Chúa của tôi. Vì thế, bạn hãy cho biết mắt tâm hồn của bạn có nhìn thấy và tai lòng bạn có nghe được không.

Cũng như những người nhìn xem bằng con mắt thể xác thì nhận thấy những sự việc diễn ra trong cuộc sống trần gian này; họ nhận thấy sự khác biệt giữa ánh sáng và bóng tối, giữa trắng và đen, đẹp và xấu, thanh nhã với thô thiển, cân xứng với bất cân xứng, ngắn với dài. Tai cũng vậy, nó phân biệt được tiếng bổng tiếng trầm, tiếng du dương. Về tai và mắt tâm hồn cũng vậy, chúng có thể nghe và nhìn thấy Thiên Chúa.

Quả thật, Thiên Chúa được nhìn thấy do những kẻ có thể nhìn thấy Người, nếu họ biết mở con mắt tâm hồn ra. Ai cũng có mắt, nhưng một số người bị mù lòa và không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nếu những người mù không nhìn thấy, thì chẳng phải tại ánh mặt trời không chiếu sáng, nhưng người mù phải nhận rằng chính tại mình, tại mắt mình. Đối với bạn cũng thế, mắt tâm hồn của bạn bị mù lòa là do tội lỗi và các hành động xấu xa của bạn.

Như tấm gương ngời sáng thế nào thì con người cũng phải có tâm hồn trong sạch như vậy. Nếu tấm gương bị ố, người soi sẽ không thể thấy rõ mặt mình. Cũng vậy, con người tâm hồn mù lòa không thể xem thấy Thiên Chúa.

Thế nhưng, nếu bạn muốn, bạn có thể được chữa lành. Hãy đến gặp thầy thuốc và ông sẽ chữa trị mắt tâm hồn cho bạn. Người thầy thuốc ấy là ai? Chính là Thiên Chúa. Người dùng Ngôi Lời và trí khôn ngoan mà chữa lành và làm cho sống. Người đã dùng Ngôi Lời và trí khôn ngoan mà tạo dựng muôn loài, như lời thánh vịnh: Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Trí khôn ngoan của Thiên Chúa thật toàn năng. Người dùng trí khôn ngoan mà tạo dựng trái đất, dùng trí thông minh mà làm nên các tầng trời, dùng hiểu biết mà tạo thành các vực thẳm và cho các tầng mây đổ sương xuống.

Hỡi con người, nếu bạn hiểu những điều ấy mà sống cho trong sạch, thánh thiện và công chính, bạn sẽ được thấy Thiên Chúa. Nhưng trước hết, bạn phải có lòng tin tưởng và kính sợ Thiên Chúa, bấy giờ bạn mới hiểu được. Khi nào bạn đã cởi bỏ thân phận phải chết và mặc lấy sự bất tử, bấy giờ bạn mới nhìn thấy Thiên Chúa như bạn đáng hưởng. Thiên Chúa sẽ làm cho thân xác trở nên bất tử cùng với linh hồn. Bấy giờ, khi đã trở nên bất tử, bạn sẽ nhìn thấy Thiên Chúa là Đấng bất tử, nếu ngay bây giờ bạn tin vào Người.

 

Xướng đáp x. 2Cr 6,2.4.5.7

X. Đây là lúc Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Chúng ta phải chứng minh giá trị của mình qua bao nỗi gian nan, qua bao phen đói khát.

* Chúng ta hãy lấy sự công chính, lấy sức mạnh của Thiên Chúa làm vũ khí chống lại kẻ thù.

Đ. Trong mọi sự, chúng ta phải chứng tỏ mình là những người phục vụ Thiên Chúa. *

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa dùng Mùa Chay thánh mà rèn luyện chúng con và nuôi dưỡng bằng lời hằng sống. Xin cho chúng con biết ăn ở tiết độ, hầu được thanh thoát mà phụng sự Chúa hết lòng và đồng tâm nhất trí trong lời cầu nguyện. Chúng con cầu xin...

 

Bài đọc 2

Ngày 18 tháng 3: Thánh Sy-ri-lô, giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh.

Thánh nhân chào đời năm 315 trong một gia đình Ki-tô giáo. Năm 348, người kế vị giám mục Mắc-xi-mô, trông coi giáo phận Giê-ru-sa-lem. Vì những hoạt động, những cuộc tranh luận với giáo phái A-ri-ô, hơn một lần người bị kết án đi đày. Người để lại nhiều bài giảng, trong đó người dựa vào Sách Thánh và truyền thống mà giải thích cho các tín hữu biết giáo lý chân truyền. Các bài giảng đó cho thấy hoạt động mục vụ tích cực của Người. Người qua đời năm 386. 

Anh em hãy chuẩn bị tâm hồn cho thanh sạch để đón nhận Chúa Thánh Thần

Trích bài Giáo huấn của thánh Sy-ry-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem.

 

Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng. Vì có những anh chị em sắp được rảy nước bằng cành hương thảo, sắp được thanh tẩy bằng cành hương thảo thiêng liêng, nhờ quyền năng của Đức Ki-tô. Trong cuộc thương khó, người ta đã lấy cành hương thảo và cây sậy đưa đồ uống lên cho Người. Các quyền thần thiên quốc hãy vui mừng. Các tâm hồn sắp được kết hợp với Đức Lang Quân hãy chuẩn bị, vì có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa.

Hỡi những người công chính, hãy ăn ở theo lời thánh Gio-an khuyên bảo: Hãy sửa lối cho thẳng để Đức Chúa đi. Anh em hãy gỡ bỏ mọi chướng ngại và cản trở để tiến đến cuộc sống đời đời. Tâm hồn anh em là bình quý, hãy chuẩn bị cho thanh sạch để đón nhận Chúa Thánh Thần. Anh em hãy sám hối, hãy bắt đầu giặt áo đi, để khi anh em được gọi vào loan phòng của Đức Lang Quân, thì Người thấy anh em tinh tuyền rồi.

Quả thật, Đức Lang Quân kêu gọi mọi người, không phân biệt, và Người rộng tay ban ân sủng dồi dào. Những vị rao giảng Tin Mừng lớn tiếng tập họp mọi người, nhưng chính Đức Lang Quân sẽ phân định ai là người được vào dự tiệc cưới. Tiệc cưới là hình bóng của bí tích Thánh Tẩy.

Ước chi đừng xảy ra chuyện này là trong số những người đã ghi danh, bây giờ lại có kẻ phải nghe nói: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?

Nhưng trái lại, ước chi tất cả anh em đều được nghe lời này: Khá lắm, hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành, được trao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ trao nhiều cho anh trông coi. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.

Cho đến lúc này anh em vẫn còn đứng ở ngoài cửa. Ước gì tất cả anh em có thể nói: Đức Vua đưa tôi vào cung điện của Người. Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa. Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh, như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang.

Ước chi Chúa không còn thấy tì ố, vết nhăn hay bất cứ cái gì giống như thế nơi tâm hồn của tất cả anh em. Tôi không muốn nói anh em phải như vậy trước khi lãnh nhận ân sủng (nói thế làm sao được, vì anh em đang được gọi đến lãnh nhận ơn tha thứ tội lỗi mà?). Nhưng ước chi khi Chúa ban ân sủng rồi, lương tâm anh em không còn gì đáng kết án, mà sẽ nghiệm thấy công hiệu của ân sủng.

Thưa anh em, đây là việc rất trọng đại. Hãy hết sức chú tâm mà tiến tới. Mỗi người anh em sẽ đứng trước tôn nhan Thiên Chúa, giữa muôn muôn đạo binh thiên thần. Chúa Thánh Thần sắp đóng ấn trên tâm hồn anh em, hẳn anh em sẽ được tuyển chọn làm quân binh của Đức Vua cao cả.

Vì thế, anh em hãy chuẩn bị sẵn sàng. Đừng lo ăn mặc lộng lẫy xa hoa, nhưng hãy trau dồi đức hạnh cho tâm hồn anh em không còn chi đáng trách.

 

Xướng đáp x.Ml 2,6; Tv 88 (89),22
X Tôi tớ của Ta sẽ mở miệng nói lời chân thật chứ không nói lời gian ác.
* Trên nẻo đường bình an, ngay thẳng, tôi tớ của Ta cùng đi với Ta.
Đ Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, tay quyền năng củng cố vững vàng. *

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dùng thánh giám mục Sy-ri-lô để giúp Hội Thánh hiểu sâu hơn các mầu nhiệm của ơn cứu độ. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà ban cho chúng con ơn hiểu biết Ðức Giê-su Ki-tô, Con Một Chúa, để được sống, và sống dồi dào. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Sáng

 

Tv 99

 

ÐC: Ngày hôm nay, các bạn hãy nghe lời Chúa phán:

"Chớ cứng đầu cứng cổ với Ta!"

 

Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *

phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

 

Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Ðế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

 

Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

 

Bởi vì Chúa nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, *

qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

 

ÐC: Ngày hôm nay, các bạn hãy nghe lời Chúa phán:

"Chớ cứng đầu cứng cổ với Ta!"

 

Thánh thi

 

Lạy Ðức Ki-tô, Mặt Trời Công Chính

Chúa thật là Ngày Mới đã lên ngôi!

Ngài phá tan đêm tối phủ lòng người

Cho đức hạnh lại chói ngời kiều diễm.

 

Cơ may tới, giờ hồng ân đã điểm,

Xin cho lòng biết hối hận ăn năn

Nhờ Tình Thương mà cải quá tự tân

Quay trở lại như Lòng Trời mong mỏi.

 

Cho con biết phải hãm mình đền tội

Ðể hưởng ơn cứu chuộc Chúa thương ban.

Vì dẫu cho tội lỗi có ngập tràn,

Nguồn thánh sủng còn chứa chan gấp mấy!

 

Ngày của Chúa chính là hôm nay vậy

Cảnh thiên nhiên như sống lại huy hoàng.

Vui ca lên, nào phấn khởi hân hoan

Ngày hòa giải, ôi ngày bao hạnh phúc!

 

Muôn lạy Chúa Ba Ngôi, này trời đất

Bái thờ Ngài, Ðấng nhân hậu khoan dung!

Ðược thứ tha và đổi mới lạ lùng

Con xin cử khúc tân ca mừng Chúa.

 

Ca vịnh

 

Tv 85 (86)

Người khó nghèo cầu nguyện trong cơn quẫn bách

 

ÐC: Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thỏa,

vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa.

 

Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con,

vì thân con nghèo hèn túng quẫn.

 

Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con,

bởi vì con trung hiếu. *

Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây,

hằng tin tưởng nơi Ngài.

 

Chính Ngài là Thiên Chúa của con,

xin dủ lòng thương con, lạy Chúa: *

con kêu con gọi Chúa suốt ngày.

 

Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thỏa,

vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa.

 

Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng,

giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin; *

lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,

tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm.

 

Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa,

vì Chúa vẫn đáp lời. *

Không một thần linh sánh kịp Ngài, lạy Chúa,

việc Ngài làm, quả thật vô song.

 

Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng

sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan,

và tôn vinh danh Ngài.

 

Vì Ngài thật cao cả

và làm nên những việc lạ lùng; *

chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa.

 

Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa,

để con vững bước theo chân lý của Ngài. *

Xin Chúa hướng lòng con,

để con biết một niềm kính tôn Danh Thánh.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,

con hết lòng cảm tạ,

thánh danh Ngài, con mãi mãi tôn vinh, *

vì tình Chúa thương con như trời như biển,

Ngài đã kéo con ra khỏi vực thẳm âm ty.

 

Lạy Chúa, phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,

bè lũ hung tàn tìm hại mạng sống con: *

chúng đâu có kể chi đến Ngài.

 

Phần Ngài, muôn lạy Chúa,

Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, *

Ngài chậm giận,

lại giàu tình thương và lòng thành tín.

 

Xin đoái nhìn và xót thương con, *

ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ

cho tôi tớ Ngài đây, con của nữ tỳ Ngài.

 

Xin ban cho con một điềm báo phúc

để bọn thù ghét con trông thấy mà hổ thẹn, *

vì, lạy Chúa, chính Ngài giúp đỡ ủi an con.

 

ÐC: Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thỏa,

vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa.

 

Tc Is 33,13-16

Thiên Chúa xét xử công minh

 

ÐC: Hạnh phúc thay kẻ theo đường chính trực,

hằng ăn nói thẳng ngay.

 

Chúa phán:

"Người ở xa, hãy nghe biết việc Ta đã làm,

kẻ ở gần, khá nhận rằng sức Ta hùng mạnh."

 

Tại Xi-on, quân tội lỗi khiếp sợ rụng rời,

bọn bất lương kinh hoàng run rẩy.

 

Chúng rằng:

"Ai trong chúng ta ở gần được lửa thiêu?

Ai trong chúng ta ở gần được hỏa hào muôn kiếp?"

 

Kẻ theo đường chính trực

hằng ăn nói thẳng ngay,

của chiếm đoạt không màng,

tay xua quà hối lộ.

 

Lời độc địa, bưng tai chẳng thích nghe,

việc xấu xa, bịt mắt chẳng thèm nhìn.

 

Người như thế sẽ được ở non cao,

có đồn trên núi đá làm nơi trú ẩn. *

Bánh ăn sẽ được luôn cung cấp,

nước uống chẳng lo thiếu bao giờ.

 

ÐC: Hạnh phúc thay kẻ theo đường chính trực,

hằng ăn nói thẳng ngay.

 

Tv 97 (98)

Chúa toàn thắng khi xét xử

 

ÐC: Hãy tung hô mừng Chúa, vị Quân Vương.

 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

vì Người đã thực hiện bao kỳ công. *

Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,

nhờ cánh tay chí thánh của Người.

 

Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,

mặc khải đức công chính cuả Người trước mặt chư dân; *

Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa

dành cho nhà Ít-ra-en.

 

Toàn cõi đất này đã xem thấy

ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. *

Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,

mừng vui lên, reo hò đàn hát.

 

Ðàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt,

nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca. *

Kèn thổi vang xen tiếng tù và,

tung hô mừng Chúa, vị Quân Vương!

 

Gầm vang lên, hỡi biển cả cùng muôn hải vật,

địa cầu với toàn thể dân cư! *

Sông lạch ơi, vỗ tay đi nào,

đồi núi hỡi, reo mừng trước tôn nhan Chúa.

 

Vì Người ngự đến xét xử trần gian, *

Người xét xử địa cầu theo đường công chính,

xét xử muôn dân theo lẽ công bình.

 

ÐC: Hãy tung hô mừng Chúa, vị Quân Vương.

 

Lời Chúa (Ðnl 7,6.8-9)

Ðức Chúa là Chúa của anh em, đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất, làm một dân thuộc quyền sở hữu của Người. Chính là vì yêu thương anh em, và để giữ trọn lời hứa với cha ông anh em, mà Chúa đã ra tay uy quyền giải thoát và đưa anh em ra khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pha-ra-ô, vua Ai-cập. Và anh em sẽ biết rằng Ðức Chúa, Chúa của anh em, mới thật là Thiên Chúa, là Thiên Chúa trung thành: cho đến muôn ngàn thế hệ, Người vẫn giữ trọn lời giao ước, và tỏ lòng nhân nghĩa đối với những ai yêu mến Người và tuân hành các giới luật Người ban.

 

Xướng đáp

Chính Chúa sẽ giữ tôi

* khỏi sa lưới kẻ thù

X khỏi tai ương tàn khốc. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Chúa nói: "Anh em đừng tưởng rằng:

Thầy đến bãi bỏ luật Mô-sê

hoặc giáo huấn của các ngôn sứ,

Thầy đến không phải nhằm bãi bỏ

nhưng là để kiện toàn."

 

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,

Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,

Người đã cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,

Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,

Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

 

ÐC: Chúa nói: "Anh em đừng tưởng rằng:

Thầy đến bãi bỏ luật Mô-sê

hoặc giáo huấn của các ngôn sứ,

Thầy đến không phải nhằm bãi bỏ

nhưng là để kiện toàn."

 

Lời cầu

Trong mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa Cứu Thế đã muốn cho con người trở thành thụ tạo mới, hầu đổi mới toàn thể vũ trụ. Vậy chúng ta hãy chúc tụng Người, và tin tưởng cầu xin:

Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần xuống

đổi mới cuộc đời chúng con.

Chúa đã hứa cho chúng con một trời mới đất mới, - xin cho chúng con biết tích cực góp phần, để lời hứa ấy mau thành sự thật.

Chúa mời gọi chúng con hướng lòng lên những thực tại Nước Trời, - xin cho chúng con một tâm hồn trong sáng, biết làm chủ những ước muốn của mình.

Chúa đã dạy cho bà Mác-ta biết: chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, - xin đừng để lòng trí chúng con bị chi phối vì những chuyện hão huyền.

Chúa đã ban Thánh Thần để Người hoạt động trong chúng con, - xin Người giúp chúng con chiến đấu cho công bình và chân lý.

Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần xuống

đổi mới cuộc đời chúng con.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa dùng Mùa Chay thánh mà rèn luyện chúng con và nuôi dưỡng bằng lời hằng sống. Xin cho chúng con biết ăn ở tiết độ, hầu được thanh thoát mà phụng sự Chúa hết lòng và đồng tâm nhất trí trong lời cầu nguyện. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Trưa

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

 

Thánh Thi

 

Trưa hôm ấy chịu khổ hình thập tự

Chúa kêu rằng "khát nước", thảm sầu thay!

Xin cho con ca tụng Chúa giờ này

Biết khát vọng ơn Ngài công chính hóa.

 

Ôi lạy Chúa, con thấy mình đói lả

Chỉ có Ngài làm no thỏa được thôi,

Tội lỗi xưa, con hối hận lắm rồi

Chỉ ao ước trở nên người đức hạnh.

 

Vừa ngâm ngợi vừa đợi trông ơn thánh

Nguồn mạch Thánh Linh đổ xuống tràn trề

Cho xác thịt này dịu lửa đam mê

Còn tâm trí lạnh lùng mau ấm lại.

 

Con phủ phục xin Ba Ngôi từ ái

Là Chúa Cha, Thánh Tử với Thánh Thần

Tự cõi trời thương mở lượng khoan nhân

Ban hồng phúc như lòng con cầu khẩn.

 

Ca vịnh

 

Tv 118 (119),105-112

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

 

Giờ Ba

ÐC: Ðây là thời ta phải sám hối,

hầu chuộc mọi lỗi lầm

và được ơn cứu độ.

Giờ Sáu

ÐC: Chúa đã phán: "Ta lấy mạng sống Ta mà thề:

Ta đâu có muốn cho kẻ dữ phải diệt vong,

nhưng là muốn nó bỏ đường tà để được sống."

Giờ Chín

ÐC: Nhờ quyền năng Thiên Chúa

chúng ta hãy giữ đức công bình

như khí giới cầm tay,

và nhất mực kiên trì quảng đại

để chứng tỏ mình là người phục vụ Thiên Chúa.

 

Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,

là ánh sáng chỉ đường con đi. *

Con đã thề và con xin cam kết

giữ quyết định công minh của Ngài.

 

Lạy Chúa, thân con bị muôn phần khổ nhục,

theo lời Ngài, xin cho con được sống. *

Lạy Chúa, xin khứng nhận lời tán tạ con dâng

và dạy con biết những quyết định của Ngài.

 

Mạng sống này luôn lâm vòng nguy hiểm,

song luật Ngài, con vẫn không quên. *

Nhằm hại con, bọn ác nhân gài bẫy,

nhưng con chẳng lạc xa huấn lệnh Ngài.

 

Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi,

vì đó là hoan lạc của lòng con. *

Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ,

mãi mãi cho đến cùng.

 

Tv 69 (70)

Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con

 

Giờ Ba

ÐC: Ðây là thời ta phải sám hối,

hầu chuộc mọi lỗi lầm

và được ơn cứu độ.

Giờ Sáu

ÐC: Chúa đã phán: "Ta lấy mạng sống Ta mà thề:

Ta đâu có muốn cho kẻ dữ phải diệt vong,

nhưng là muốn nó bỏ đường tà để được sống."

Giờ Chín

ÐC: Nhờ quyền năng Thiên Chúa

chúng ta hãy giữ đức công bình

như khí giới cầm tay,

và nhất mực kiên trì quảng đại

để chứng tỏ mình là người phục vụ Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con,

muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ! *

Ước gì những kẻ tìm hại mạng sống con

phải nhơ nhuốc thẹn thùng!

 

Ước gì bọn đắc chí vì con mắc họa

phải tháo lui nhục nhã, *

những đứa cười ha hả nhạo con

phải quay gót thẹn thùng!

 

Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa

đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài, *

và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ

luôn nói rằng: "Thiên Chúa vĩ đại thay!"

 

Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,

xin mau đến cùng con, lạy Thiên Chúa!*

Ngài là Ðấng phù trợ, là Ðấng giải thoát con,

muôn lạy Chúa, xin đừng trì hoãn!

 

Tv 74 (75)

Chúa là Thẩm Phán tối cao

 

Giờ Ba

ÐC: Ðây là thời ta phải sám hối,

hầu chuộc mọi lỗi lầm

và được ơn cứu độ.

Giờ Sáu

ÐC: Chúa đã phán: "Ta lấy mạng sống Ta mà thề:

Ta đâu có muốn cho kẻ dữ phải diệt vong,

nhưng là muốn nó bỏ đường tà để được sống."

Giờ Chín

ÐC: Nhờ quyền năng Thiên Chúa

chúng ta hãy giữ đức công bình

như khí giới cầm tay,

và nhất mực kiên trì quảng đại

để chứng tỏ mình là người phục vụ Thiên Chúa.

 

Lạy Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài,

tạ ơn Ngài và cầu khẩn Thánh Danh, *

kỳ công Ngài, chúng con xin kể lại.

 

Chúa phán:

Vào thời Ta ấn định, Ta sẽ xử công minh. *

Mặt đất cùng toàn thể dân cư, dù rung chuyển,

chính Ta đã làm cho cột trụ nó vững rồi.

 

Ta bảo lũ kiêu căng: "Ðừng kiêu ngạo!"

Bảo phường tội lỗi: "Chớ dương oai! *

Này chớ dương oai ngạo với Trời,

ăn nói ngang tàng khinh cả Chúa."

 

Vì chẳng có chi tự đông đoài hay sa mạc

làm cho ai được cất nhắc lên. *

Chỉ Thiên Chúa mới là Thẩm Phán,

Chúa hạ bệ người này, cất nhắc kẻ kia.

 

Vì này tay Chúa cầm chén rượu,

chén rượu đầy mùi vị đắng cay, *

rót cho bọn gian ác trên đời,

tất cả đều phải uống, uống không chừa cặn.

 

Phần tôi đây, sẽ hoan hỷ muôn đời

và đàn ca kính Chúa nhà Gia-cóp. *

Tôi sẽ đập tan uy quyền kẻ dữ,

còn uy thế người lành sẽ được nâng cao.

 

Giờ Ba

ÐC: Ðây là thời ta phải sám hối,

hầu chuộc mọi lỗi lầm

và được ơn cứu độ.

Giờ Sáu

ÐC: Chúa đã phán: "Ta lấy mạng sống Ta mà thề:

Ta đâu có muốn cho kẻ dữ phải diệt vong,

nhưng là muốn nó bỏ đường tà để được sống."

Giờ Chín

ÐC: Nhờ quyền năng Thiên Chúa

chúng ta hãy giữ đức công bình

như khí giới cầm tay,

và nhất mực kiên trì quảng đại

để chứng tỏ mình là người phục vụ Thiên Chúa.

 

Giờ Ba Lời Chúa (Ed 18,30b-32)

Hãy trở lại, hãy từ bỏ mọi tội phản nghịch của các ngươi, không được còn chướng ngại nào làm các ngươi phạm tội nữa. Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới. Hỡi nhà Ít-ra-en, tại sao các ngươi lại muốn chết? Quả thật, Ta không vui thích gì về cái chết của kẻ phải chết, - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng. Vậy, hãy trở lại và hãy sống.

 

Xướng đáp

X Lạy Chúa Trời,

xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,

Ð đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy.

 

Giờ Sáu Lời Chúa (Dcr 1,3b-4b)

Ðây là lời Chúa Tể càn khôn: "Hãy trở về với Ta, thì Ta sẽ lại về cùng các ngươi. Ðừng ăn ở như cha ông các ngươi: họ đã bị các ngôn sứ xưa kia cảnh cáo rằng: hãy ăn năn trở lại, hãy bỏ đường tà và mọi hành động xấu xa."

 

Xướng đáp

X Lạy Chúa, xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi

Ð và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm.

 

Giờ Chín Lời Chúa (Ðn 4,24b)

Hãy đái tội lập công bằng cách làm việc nghĩa là tỏ lòng từ bi đối với người nghèo, may ra thời thịnh vượng sẽ được kéo dài thêm chăng.

 

Xướng đáp

X Lạy Thiên Chúa,

tế phẩm dâng Ngài là tấm lòng tan nát.

Ð Một tấm lòng tan nát giày vò,

Ngài sẽ chẳng khinh chê.

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa dùng Mùa Chay thánh mà rèn luyện chúng con và nuôi dưỡng bằng lời hằng sống. Xin cho chúng con biết ăn ở tiết độ, hầu được thanh thoát mà phụng sự Chúa hết lòng và đồng tâm nhất trí trong lời cầu nguyện. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Chiều

Lễ thánh GIUSE

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

 

Thánh thi

 

Thiên cung hoan hỷ tán dương ngài,

Giáo Hội tưng bừng khắp đó đây,

Lạy thánh Giu-se, ngài xứng đáng

Làm bạn Nữ Hoàng, hạnh phúc thay!

 

Thấy người thai nghén mà bỡ ngỡ,

Lo lắng hoài nghi rộn tâm tình,

Thiên sứ bảo rằng: thai nhi đó

Chính là do bởi Chúa Thánh Linh.

 

Bế bồng ấp ủ Chúa còn thơ,

Rồi ẵm sang Ai, trốn quân thù,

Lạc ở Sa-lem, tìm lại thấy

Vui buồn sướng khổ mấy mươi thu!

 

Chư thánh chỉ trông phúc thiên đàng

Một khi lìa khỏi chốn dương gian.

Nhưng phần Thánh Cả được hồng phúc

Sống ở thế này cạnh Thánh Nhan.

 

Cậy nhờ công đức thánh Giu-se,

Nguyện Chúa Ba Ngôi khấng phù trì.

Dẫn dắt đoàn con lên cõi thọ

Muôn đời ca tụng Chúa từ bi.

 

Ca vịnh

 

Tv 112 (113)

ÐC: Gia-cóp là thân phụ ông Giu-se,

bạn của bà Ma-ri-a,

bà là Thân Mẫu Ðức Giê-su, gọi là Ðấng Ki-tô.

 

Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,

nào ca ngợi danh thánh Chúa đi!

 

Chúc tụng danh thánh Chúa,

tự giờ đây cho đến mãi muôn đời! *

Ca ngợi danh thánh Chúa,

từ rạng đông tới lúc chiều tà!

 

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,

vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *

Ai sánh tày Thượng Ðế Chúa ta,

Ðấng ngự chốn cao vời,

cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất!

 

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,

ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *

đặt ngồi chung với hàng quyền quý,

hàng quyền quý dân Người.

 

Người làm cho đàn bà son sẻ

thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

 

ÐC: Gia-cóp là thân phụ ông Giu-se,

bạn của bà Ma-ri-a,

bà là Thân Mẫu Ðức Giê-su, gọi là Ðấng Ki-tô.

 

Tv 145 (146)

ÐC: Thiên sứ Gáp-ri-en

được Chúa Trời sai đến thành Na-da-rét xứ Ga-li-lê

gặp trinh nữ đã kết hôn với ông Giu-se.

 

Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! *

suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa,

sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời!

 

Ðừng tin tưởng nơi hàng quyền thế,

nơi người phàm chẳng cứu nổi ai. *

Họ tắt hơi là trở về cát bụi,

dự định bao điều: ngày ấy tiêu tan.

 

Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ

và cậy trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ. *

Người là Ðấng tạo thành trời đất với biển khơi,

cùng muôn loài trong đó.

 

Người là Ðấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,

xử công minh cho người bị áp bức,

ban lương thực cho kẻ đói ăn.

 

Chúa giải phóng những ai tù tội,

Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa, *

Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,

Chúa yêu chuộng những người công chính.

 

Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, *

Người nâng đỡ cô nhi quả phụ,

nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.

 

Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,

Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời!

 

ÐC: Thiên sứ Gáp-ri-en

được Chúa Trời sai đến thành Na-da-rét xứ Ga-li-lê

gặp trinh nữ đã kết hôn với ông Giu-se.

 

Tc Ep 1,3-10

ÐC: Bà Ma-ri-a, Thân Mẫu Ðức Giê-su

đã kết hôn với ông Giu-se.

Nhưng trước khi hai người về chung sống,

bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.

 

Chúc tụng Thiên Chúa

là Thân Phụ Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

 

Trong Ðức Ki-tô,

từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc

cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần.

 

Trong Ðức Ki-tô,

Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,

 

để trước thánh nhan Người,

ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,

nhờ tình thương của Người.

 

Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,

Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử

nhờ Ðức Giê-su Ki-tô,

 

để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *

ân sủng Người ban tặng cho ta

trong Thánh Tử yêu dấu.

 

Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra,

chúng ta được cứu chuộc, *

được thứ tha tội lỗi,

theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

 

Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta

cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

 

Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu: *

thiên ý này là kế hoạch yêu thương

Người đã định từ trước trong Ðức Ki-tô.

 

Ðó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, *

là quy tụ muôn loài trong trời đất

dưới quyền một thủ lãnh là Ðức Ki-tô.

 

ÐC: Bà Ma-ri-a, Thân Mẫu Ðức Giê-su

đã kết hôn với ông Giu-se.

Nhưng trước khi hai người về chung sống,

bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.

 

Lời Chúa (Cl 3,23-24)

Làm bất cứ việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời, vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban, là gia nghiệp dành cho dân Người. Ðức Ki-tô là chủ, anh em hãy phục vụ Người.

 

Xướng đáp

Người công chính vươn lên

* chẳng khác gì bông huệ.

X Cuộc đời tươi thắm mãi trước Thánh Nhan. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Ðây là tôi tớ khôn ngoan và trung tín

Chúa đã đặt làm quản lý nhà Người.

 

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa

Thần trí tôi hớn hở vui mừng

Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Ðời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

 

Vì Người nhớ lại lòng thương xót

Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

Và cho con cháu đến muôn đời.

 

ÐC: Ðây là tôi tớ khôn ngoan và trung tín

Chúa đã đặt làm quản lý nhà Người.

 

Lời cầu

Thiên Chúa là nguồn gốc mọi tình phụ tử. Chúng ta hãy chúc tụng Người và tha thiết nài xin:

Lạy Cha trên trời là Cha chúng con,

xin nhận lời chúng con khẩn nguyện.

Cha là Ðấng chí thánh, đã mặc khải cho thánh Giu-se biết mầu nhiệm Ðức Ki-tô, mầu nhiệm được giữ kín từ muôn thuở, - xin cho chúng con nhận biết Ðức Ki-tô vừa là Con Thiên Chúa, vừa là con loài người.

Cha là Ðấng dưỡng nuôi chim trời cá biển và điểm tô cho cỏ nội hoa đồng, - xin ban cho chúng con lương thực cần dùng cho linh hồn và thể xác.

Cha là Ðấng sáng tạo muôn loài, đã giao trái đất này cho loài người khai thác, - xin cho mọi người được sống xứng đáng nhờ công việc mình làm.

Cha là Ðấng công chính, hằng muốn cho mọi người sống chính trực công minh, - xin giúp chúng con ăn ở sao cho đẹp lòng Cha.

Cha là Ðấng cầm quyền sinh tử, muốn cho mọi người được hưởng phúc trường sinh, - xin nâng đỡ đức tin của những người đang hấp hối và cho họ được tham dự vinh quang Nước Trời, cùng với Ðức Mẹ Ma-ri-a và thánh cả Giu-se.

Lạy Cha trên trời là Cha chúng con,

xin nhận lời chúng con khẩn nguyện.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã giao phó Ðức Giê-su cho thánh cả Giu-se, và thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà ban cho Giáo Hội biết luôn luôn cộng tác với Ðức Giê-su để hoàn tất công trình Người đã khởi đầu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

đầu trang


Kinh Tối

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).

 

Thánh Thi

 

Ðêm tối xuống dần trên cõi thế,

Ðoàn con chạy đến Chúa càn khôn,

Ngàn muôn ơn thánh xin đổ xuống

Giữ gìn chúng con cả xác hồn.

 

Mơ thấy Chúa Trời: lòng nguyện ước

Thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon,

Vầng Ðông lấp ló chân trời thẳm

Sẽ hát mừng Ngài khúc nhặt khoan.

 

Ban xuống chuỗi ngày đầy sức sống

Bồi thêm sinh khí kẻo tàn phai,

Chập chờn bóng tối gieo sợ hãi,

Xin hãy đốt lên lửa sáng ngời.

 

Ðồng thanh ca tụng Cha hằng hữu,

Và Thánh Tử Ngài, Ðấng Phục Sinh,

Thần Linh thánh ái, ơn phù trợ,

Muôn thuở ngàn đời mãi hiển vinh.

 

Thánh vịnh

 

Tv 4

Lời tạ ơn

Thiên Chúa biệt đãi Ðức Ki-tô, Ðấng Thiên Chúa đã cho sống lại từ cõi chết (thánh Âu-tinh).

 

ÐC: Lạy Chúa,

xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,

khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. *

Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,

xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ

lòng vẫn còn chai đá *

ưa thích chuyện hư không,

chạy theo điều giả dối?

 

Hãy biết rằng:

Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa; *

khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời.

 

Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,

trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh. *

Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền

và tin tưởng vào Chúa.

 

Biết bao kẻ nói rằng:

"Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?" *

Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

 

Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc

hơn khi thiên hạ được mùa, lúa rượu đầy dư.

 

Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ, *

vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa,

ban cho con được sống yên hàn.

 

ÐC: Lạy Chúa,

xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Tv 133 (134)

Kinh chiều trong đền thánh

Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người (Kh 19,5).

 

ÐC: Hãy chúc tụng Thiên Chúa,

đêm đêm suốt canh dài.

 

Hỡi tất cả những người tôi tớ Chúa

ứng trực suốt đêm trong thánh điện,

nào chúc tụng Chúa đi!

 

Hãy giơ tay hướng về cung thánh

mà dâng lên lời chúc tụng Người.

 

Cúi xin Ðấng tạo thành trời đất

xuống cho bạn muôn vàn phúc cả

từ núi thánh Xi-on.

 

ÐC: Hãy chúc tụng Thiên Chúa,

đêm đêm suốt canh dài.

 

Lời Chúa (Ðnl 6,4-7)

Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Ðức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy.

(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).

 

Xướng đáp

XÐ: Trong tay Ngài, lạy Chúa,

* con xin phó thác hồn con.

X: Ngài đã cứu chuộc chúng con,

lạy Chúa Trời thành tín. *

 

Tc Tin Mừng "Muôn lạy Chúa" (Nunc dimittis)

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình.

 

Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này

được an bình ra đi.

 

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: *

đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.

 

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình.

 

Lời nguyện

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, xin thăm viếng nhà này, và đuổi xa mọi âm mưu ma quỷ. Xin sai thiên thần Chúa đến ở nơi đây, để gìn giữ chúng con bình an, và xin tuôn đổ phúc lành trên chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin...

 

Kết thúc

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng,

cho ta qua một đêm yên ổn

và giờ sau hết được chết lành.

Cộng đoàn: Amen.

 

Ca vãn kính Ðức Mẹ

Kính chào Ðức Nữ Vương (Salve Regina)

 

Kính chào Ðức Nữ Vương,

Bà là Mẹ xót thương,

Ngọt ngào cho cuộc sống,

Kính chào Lẽ Cậy Trông!

 

Này con cháu E-và

Thân phận người lưu lạc,

Chúng con ngửa trông Bà,

Kêu Bà mà khóc lóc,

Than thở với rên la

Trong lũng đầy nước mắt.

 

Bà là Nữ Trạng Sư,

Nguyện đưa mắt nhân từ,

Phía đoàn con đoái lại;

 

Và sau đời khổ ải,

Xin Bà khứng tỏ ra

Cho đoàn con được thấy

Quả phúc bởi lòng Bà:

Ðức Giê-su khả ái.

 

Ôi lượng cả khoan hồng,

Ôi tấm lòng xót thương,

Ôi dịu hiền nhân hậu,

Trinh Nữ Ma-ri-a.

đầu trang