Họp mặt Lễ sinh Liên hạt vùng Dinh Điền Cái Sắn
- 21/10/2024 15:12
- 758 lượt xem
- In trang này
HỌP MẶT LỄ SINH LIÊN HẠT VÙNG DINH ĐIỀN CÁI SẮN
Chủ đề: THEO THẦY GIÊSU
Hôm nay ngày 20/10/2024, Chúa Nhật Truyền Giáo, tại giáo xứ Thạnh An, Ban Mục Vụ Ơn Gọi thuộc 4 giáo hạt: Vĩnh An, Vĩnh Thạnh, Tân Hiệp và Tân Thạnh đã tổ chức ngày Họp Mặt Lễ Sinh dành cho các thiếu nhi trong Ban Lễ Sinh tại các giáo xứ/giáo họ thuộc Dinh Điền Cái Sắn, giáo phận Long Xuyên.
Vào lúc 07g00, các thiếu nhi từ các giáo xứ/giáo họ thuộc Dinh Điền Cái Sắn bắt đầu quy tụ về nhà thờ Thạnh An, giáo hạt Vĩnh Thạnh, để tham dự ngày Họp Mặt Lễ Sinh do Ban Mục Vụ Ơn Gọi liên giáo hạt vùng Cái Sắn tổ chức.
Đúng 08g00, ngày họp mặt bắt đầu bước vào chương trình như kế hoạch. Gần 900 em Lễ Sinh từ 4 Giáo Hạt đã tập trung đông đảo trong hội trường Don Bosco của giáo xứ Thạnh An. Tháp tùng cùng với các em có các Dì, các Thầy, các Giáo lý viên và cả quý chức Ban Hành Giáo phụ trách về lễ sinh tại các giáo xứ/giáo họ cũng hiện diện xuyên suốt với các lễ sinh trong ngày họp mặt. Tất cả mọi người tham dự trong tâm trạng vui tươi và phấn khởi, hòa cùng với những tiết mục ca hát và trò chơi vui tươi để khởi động chương trình ngày họp mặt.
Vào lúc 08g30, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám Mục giáo phận, đã hiện diện giữa đoàn chiên Lễ Sinh thuộc Dinh Điền Cái Sắn. Với tâm tình trìu mến đầy yêu thương, Đức Cha đã đến với các em lễ sinh như người Cha đến với con cái của mình, như chủ chăn đến với đoàn chiên nhỏ bé, đơn sơ, đáng yêu và đầy trân trọng. Với tình thương đặc biệt dành cho Lễ Sinh, Đức Cha đã ví von và gọi các em một cách rất thân thương và trân quý: “chúng con lễ sinh là trái tim của Bố; Lễ Sinh là trái tim của Đức Giám Mục…”.
Sau phần nghi thức chào hỏi, Đức Cha đã tặng cho tất cả các tham dự viên một món quá của ngày họp mặt là một dây đeo với cây Thánh Giá gỗ “bị khuyết” tượng Chúa Giêsu, như ngài muốn mời gọi mỗi người hãy tháp nhập những khó khăn, những thử thách và đau khổ của đời mình vào Thánh giá Chúa, để noi gương Chúa Giêsu biết vâng lời và thực hiện thánh ý của Thiên Chúa trong đời sống của mỗi người.
Sau phần tặng quà, Đức Cha Giuse đã có những lời tâm sự và nhắn nhủ với tất cả các lễ sinh, và không chỉ cho lễ sinh thuộc 4 giáo hạt đang hiện diện mà cho tất cả các lễ sinh trong giáo phận: “Mỗi lễ sinh hãy trở nên một Kitô hữu: Khoẻ - Giỏi - Ngoan”, và ngài kỳ vọng nơi tất cả các lễ sinh: Hãy trở nên giống Chúa Giêsu để “Khoẻ mạnh - Giỏi giang – Ngoan ngoãn” trước mặt Chúa và mọi người.
Tiếp đến, Đức Cha Giuse dựa trên câu chuyện của Thánh trẻ Đaminh Saviô – Quan Thầy của Lễ Sinh, ngài mời gọi các em lễ sinh học nơi Thánh Quan Thầy ba (03) bài học này:
1) Yêu mến Thánh Thể và năng giúp lễ.
2) Yêu mến Đức Mẹ và năng lần chuỗi Mân Côi.
3) Làm gương sáng, biết yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè.
Ngoài những kỳ vọng và những bài học Đức Cha Giuse mong muốn các lễ sinh thực hiện, Ngài còn động viên và khích lệ các em cố gắng sống để:
1) Tiếp tục “Giỏi - Khoẻ - Ngoan” để dâng cuộc đời mình như một của lễ dâng tiến mỗi khi tham dự Thánh Lễ và phục vụ Bàn thờ.
2) Biểu hiện sự yêu mến Đức Mẹ suốt đời bằng việc mỗi ngày hãy đọc: 01 kinh Lạy Cha, 01 kinh Kính Mừng, 01 kinh Sáng Danh, và kết thúc bằng câu: Nữ Vương ban sự bằng an, cầu cho chúng con.
3) Hướng về sứ vụ Loan báo Tin mừng dành cho Thiếu Nhi, ngài mời gọi: hãy yêu thương và giúp đỡ bạn bè ở trường học cũng như ở khu xóm, nơi gia đình cũng như trong cộng đoàn đang sinh sống.
Đỉnh cao của ngày họp mặt là Thánh Lễ Chúa Nhật Truyền giáo.
Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Đaminh Savio, Quan Thầy của Lễ Sinh, ban muôn hồng ân, ơn khôn ngoan và lòng hăng say phục vụ trên các Lễ Sinh, để các em biết hy sinh quảng đại phục vụ Chúa và phục vụ cộng đoàn qua công việc phục vụ Bàn Thờ mỗi ngày.
Ngày họp mặt đã khép lại với nhiều kỷ niệm vui tươi, ấn tượng và đáng nghi nhớ. Hy vọng qua ơn gọi Lễ Sinh, ơn gọi phục vụ Bàn Thờ, các em sẽ trở thành những “tay thợ lành nghề” cho Chúa và giáo hội trong tương lai để phục vụ Giáo Hội và con người; và hy vọng đây cũng là những hạt giống ơn gọi Linh Mục-Tu Sĩ cho Chúa và cho Giáo hội trong tương lai.
Nữ Vương ban sự bằng an, cầu cho chúng con. Amen.