Giáo hội toàn cầu

ĐHY Marx, Tổng Giám mục giáo phận Munich-Freising, gửi thư từ chức

  • In trang này
  • Lượt xem: 6,408
  • Ngày đăng: 07/06/2021 05:56:23

 

Vatican News (05.6.2021) - Đức Hồng y Reinhard Marx, 67 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Munich-Freising, thành viên của Hội đồng Hồng y cố vấn, đã gửi lên Đức Thánh Cha thư từ chức. Giải thích lý do từ chức, Đức Hồng Y nói rằng ngài “sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân” không chỉ về những sai lầm của chính mình trong việc đối phó tệ nạn lạm dụng tình dục của giáo sĩ, mà còn về những sai sót về thể chế của Giáo hội.

 

Trên trang web của Tổng giáo phận Munich có đăng thư từ chức và tuyên bố của Đức Hồng y. Tuyên bố cho biết Đức Thánh Cha đã cho phép công bố thư từ chức và Đức Hồng y nên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với tư cách là một giám mục cho đến khi có quyết định của Đức Thánh Cha.

 

Trong thư từ chức, Đức Hồng y Marx đưa ra các lý do của việc từ chức. Suy tư về cuộc khủng hoảng mà Giáo hội tại Đức đang đối mặt, Đức Hồng y nhận định rằng, khủng hoảng không chỉ do những nguyên nhân bên ngoài, nhưng “cũng do thất bại của cá nhân chúng ta, do tội lỗi của chính chúng ta.” Ngài nghĩ rằng, chúng ta đang ở một “ngõ cụt” nhưng hy vọng nó có thể trở thành một “bước ngoặt”.

 

Đồng trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục

Đức Hồng y cho biết ngài đã xem xét việc từ chức từ năm ngoái. Ngài viết trong tuyên bố: “Trong những tháng qua, tôi đã nhiều lần suy nghĩ về việc từ chức của mình, tôi tự vấn và cố gắng đưa ra quyết định đúng đắn trong lời cầu nguyện và trong cuộc đối thoại và phân định thiêng liêng”. Ngài giải thích với Đức Thánh Cha rằng: “về bản chất, điều quan trọng đối với con là phải chia sẻ trách nhiệm về thảm họa lạm dụng tình dục của các quan chức Giáo hội trong những thập kỷ qua.”

 

Đức Hồng y cũng nói rằng, các cuộc điều tra và báo cáo trong 10 năm qua “liên tục cho thấy nhiều thất bại cá nhân và sai lầm hành chính nhưng cũng có thể là “thất bại của hệ thống”. Ngài cũng xem xét một cách nghiêm túc những tranh cãi và thảo luận gần đây nhất mà theo ngài, cho thấy rằng: “một số thành viên của Giáo hội từ chối tin rằng có trách nhiệm chung trong khía cạnh này và Giáo hội với tư cách là một tổ chức cũng chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra”. Và do đó, họ “không tán thành thảo luận về cải cách và đổi mới trong bối cảnh khủng hoảng lạm dụng tình dục”.

 

Thất bại cá nhân và sai lỗi về hành chính

Theo Đức Hồng y, “phải xem xét cả hai khía cạnh: sai lỗi mà cá nhân chịu trách nhiệm và sự thất bại của cơ chế cần được thay đổi và cải cách của Giáo hội.” Và Đức Hồng y tin rằng, bước ngoặt thoát khỏi cuộc khủng hoảng này chỉ có thể “nếu chúng ta đi theo một 'con đường đồng nghị', một con đường thực sự cho phép 'phân định thần khí'”.

 

Uy tín của giám mục bị tổn hại

Đức Hồng y cũng đau lòng khi chứng kiến uy tín của giám mục bị tổn hại nghiêm trọng trong cảm nhận của Giáo hội và thế tục, thậm chí là ở mức thấp nhất. Do đó, theo ngài, “để nhận trách nhiệm, chỉ phản ứng và chỉ khi các hồ sơ cung cấp bằng chứng về những sai lầm và thất bại của các cá nhân là chưa đủ”. Thay vào đó, "chúng ta, các giám mục phải làm rõ rằng, chúng ta cũng đại diện cho thể chế của Giáo hội nói chung."

 

Không quan tâm đến nạn nhân: sai lầm lớn nhất của quá khứ

Là sai lầm khi cho rằng những vấn đề này là của quá khứ và của các cựu giáo chức của Giáo hội và do đó chôn vùi những gì đã xảy ra. Đức Hồng y cảm thấy tội lỗi và trách nhiệm cá nhân khi giữ im lặng, không hành động và quá chú trọng đến danh tiếng của Giáo hội. “Chắc chắn lỗi lầm lớn nhất của chúng ta trong quá khứ là bỏ qua và không quan tâm đến các nạn nhân.”

 

TÍn hiệu cho một khởi đầu mới

“Chúng ta đã sai”, đó là lý do Đức Hồng y xin từ chức. Ngài xem đây là cơ hội để bày tỏ sự sẵn sàng chịu trách nhiệm, và cũng là “tín hiệu cá nhân cho một khởi đầu mới, cho một sự thức tỉnh mới của Giáo hội, không chỉ ở Đức”. Ngài muốn cho thấy rằng, không phải chức vụ là điều quan trọng nhưng là sứ vụ của Tin Mừng. Đức Hồng y sẵn sàng dấn thân vào hoạt động mục vụ, bất cứ nơi nào Đức Thánh Cha cho là hợp lý và hữu ích, và ngày càng dấn thân cho việc chăm sóc mục vụ và hỗ trợ công việc đổi mới thiêng liêng của Giáo hội. (CSR_4115_2021)

 

Hồng Thủy

Nguồn: vaticannews.va/vi/

 

 

Bài cùng chuyên mục:

Giới trẻ Canada ngày càng tham dự Thánh lễ nhiều hơn thế hệ trước (25/07/2024 09:56:34 - Xem: 214)

Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng giới trẻ Công giáo Canada ngày nay tham dự các cử hành ít nhất một lần mỗi tháng, nhiều hơn thế hệ trước.

Bộ Giáo lý đức tin và các cuộc “hiện ra” (25/07/2024 08:26:07 - Xem: 192)

Trong vòng 30 ngày qua, Bộ giáo lý đức tin đã công bố phán quyết về 4 hiện tượng gọi là “Đức Mẹ hiện ra” hoặc các mạc khải tư...

Đại hội Thánh Thể toàn quốc Hoa Kỳ lần thứ 10 và những cảm nghiệm (25/07/2024 07:46:27 - Xem: 183)

Đại hội Thánh Thể toàn quốc Hoa Kỳ lần thứ 10 đã kết thúc với Thánh lễ do Đức Hồng y Antonio Tagle,

Đức Thánh Cha cầu chúc Olympic Paris 2024 sẽ thúc đẩy hoà bình và tôn trọng (21/07/2024 10:55:51 - Xem: 161)

Ngày 19/7, Đức Thánh Cha gửi lời chào và cầu nguyện cho Thánh lễ cầu nguyện cho hoà bình trước Thế vận hội Olympic mùa hè Paris, Pháp.

Lần đầu tiên trong lịch sử, một Kitô hữu đứng đầu quân đội Pakistan (18/07/2024 18:32:57 - Xem: 294)

Thiếu tướng Julian Muazzam James đã được thăng làm tướng sư đoàn, trở thành Kitô hữu đầu tiên trong lịch sử 76 năm của quân đội Pakistan

Bộ Giáo lý Đức tin: Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò bị vạ tuyệt thông vì ly giáo (07/07/2024 13:44:53 - Xem: 919)

Thông cáo báo chí lưu ý, quyết định do Bộ Giáo lý Đức tin đưa ra, dựa theo giáo luật khoản 1, điều 1364

Chương trình viếng thăm của ĐTC Phanxicô tại Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore (07/07/2024 13:41:21 - Xem: 330)

Sáng thứ Sáu, ngày 05/7, Phòng báo chí Toà Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore từ ngày 02 đến 13/9/2024.

Đức Thượng phụ Bartolomeo I tái khẳng định mong muốn hiệp thông Kitô giáo (05/07/2024 07:21:31 - Xem: 410)

Ngài khẳng định rằng “sự hiệp nhất Kitô giáo vừa là một ân sủng khôn tả vừa là một nhiệm vụ thường xuyên”.

Thế kỷ 21 đã cho chúng ta hai thánh: Thánh Gioan-Phaolô II và Thánh Carlo Acutis (04/07/2024 08:56:41 - Xem: 459)

Trong nhiều thế kỷ, Giáo hội đã phong thánh cho hàng ngàn thánh, họ là tấm gương cho người công giáo chúng ta. Nhưng chỉ có hai thánh ở thế kỷ 21

Tiểu sử 13 chân phước sẽ được tuyên thánh vào ngày 20/10/2024 (04/07/2024 08:34:46 - Xem: 476)

Sáng ngày 1/7/2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Công nghị thường kỳ về việc tuyên thánh cho một số chân phước

Bài viết mới