Đức Thánh Cha: Đón tiếp những người dễ bị tổn thương như Chúa đã làm

Trong Tin Mừng, những người nghèo, người dễ bị tổn thương, không phải là đối tượng, nhưng cùng với Chúa Giêsu, họ là những nhân vật chính loan báo Nước Thiên Chúa 

 

 

Hội nghị “Ngai toà chào đón” đang diễn ra trong những ngày này, tại thị trấn Sacrofano, cách Roma khoảng 30km về phía bắc. Khóa đào tạo tập hợp các giáo viên và học giả từ các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau để cung cấp kiến thức về cách đón tiếp những người khốn khó.

 

Trong bài nói chuyện, sau khi cám ơn và khen ngợi các nữ tu của Hiệp hội “Fraterna Domus” đã có sáng kiến tổ chức sự kiện này, Đức Thánh Cha nhận xét về chương trình đang diễn ra trong những ngày này của các tham dự viên là rất phong phú và thú vị, với việc đặt trọng tâm vào tính dễ bị tổn thương. Vì thế ngài đưa ra một số ý tưởng giúp mọi người suy tư và tiếp tục bước đi.

 

Đầu tiên để có thể chào đón những anh chị em dễ bị tổn thương, mỗi người phải cảm nhận rằng chính mình cũng là người dễ bị tổn thương và đã được Chúa Kitô đón nhận. Trong điều này, Chúa luôn đi trước chúng ta: Người đã trở nên dễ bị tổn thương trong cuộc Khổ nạn; đón nhận sự yếu đuối của chúng ta, để nhờ Người chúng ta cũng có thể làm được như vậy.

 

Điểm thứ hai, Chúa Giêsu đã dành phần lớn sứ vụ công khai để gặp gỡ người nghèo và người bệnh. Các môn đệ đã chứng kiến cách Người đón tiếp, gần gũi, thể hiện lòng trắc ẩn, sự dịu dàng với dân chúng. Và sau Phục Sinh, Thánh Thần đã khắc sâu vào các môn đệ lối sống này. Như thế, Thánh Thần luôn huấn luyện mọi người nên thánh qua việc yêu thương những người dễ bị tổn thương như Chúa Giêsu.

 

Đức Thánh Cha nói đến điểm cuối cùng mà ngài muốn để lại cho các tham dự viên: “Trong Tin Mừng, những người nghèo, người dễ bị tổn thương, không phải là đối tượng, nhưng cùng với Chúa Giêsu, họ là những nhân vật chính loan báo Nước Thiên Chúa (Mc 10, 46- 52)”.

 

Ngài mời gọi mọi người thường xuyên đọc lại đoạn Tin Mừng Thánh Marcô về câu chuyện anh mù Batimê ở thành Giêrikhô. Sau khi được Chúa chữa, anh đã đi theo Chúa. Theo Đức Thánh Cha chỉ có Chúa Giêsu nhận ra anh giữa đám đông và sự ồn ào, lắng nghe tiếng kêu đầy đức tin của anh. Và anh, nhờ đức tin vào Chúa, được sáng mắt, lên đường đi theo Chúa Giêsu và trở thành nhân chứng của Người.

 

Đức Thánh Cha kết luận: “Những người dễ bị tổn thương, được gặp gỡ và chào đón với ân sủng của Chúa Kitô và với phong cách của Người, có thể là sự hiện diện của Tin Mừng trong cộng đoàn tín hữu và xã hội”.

 

Vatican News

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:

Hoa Kỳ: Phép lạ của Đức Bà Cứu Chữa trước ngọn lửa

Hoa Kỳ: Phép lạ của Đức Bà Cứu Chữa trước ngọn lửa

17/01/2025 08:21
390
“Biết cười, men tạo nên niềm vui”. Tự truyện của Đức Thánh Cha Phanxicô

“Biết cười, men tạo nên niềm vui”. Tự truyện của Đức Thánh Cha Phanxicô

15/01/2025 05:49
263
Tổng thống Biden trao tặng Đức Thánh Cha Huân chương Tự do

Tổng thống Biden trao tặng Đức Thánh Cha Huân chương Tự do

14/01/2025 09:31
233
Năm 2025 sẽ mang lại điều gì cho Giáo hội?

Năm 2025 sẽ mang lại điều gì cho Giáo hội?

11/01/2025 05:53
240
Chân dung nữ Tân Bộ trưởng đầu tiên tại Vatican

Chân dung nữ Tân Bộ trưởng đầu tiên tại Vatican

11/01/2025 05:37
354
Những sự kiện quan trọng dự kiến diễn ra tại Vatican trong năm 2025

Những sự kiện quan trọng dự kiến diễn ra tại Vatican trong năm 2025

03/01/2025 06:07
214
Phó Tòa Ân giải Tối cao: Tòa giải tội là Cửa Thánh dẫn đến tâm hồn

Phó Tòa Ân giải Tối cao: Tòa giải tội là Cửa Thánh dẫn đến tâm hồn

01/01/2025 08:36
302
Sứ điệp Hòa Bình 2025: Ba lời kêu gọi cụ thể của Đức Thánh Cha

Sứ điệp Hòa Bình 2025: Ba lời kêu gọi cụ thể của Đức Thánh Cha

31/12/2024 14:05
362
Mẫu Chầu Thánh Thể ngày Thế Giới Cầu nguyện cho Hòa bình 2025

Mẫu Chầu Thánh Thể ngày Thế Giới Cầu nguyện cho Hòa bình 2025

27/12/2024 14:01
598