Suy tư - Cảm nghiệm

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B

  • In trang này
  • Lượt xem: 3,843
  • Ngày đăng: 25/05/2021 10:51:01

Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B

 

1/ BÍ ẨN VỀ CƠ THỂ CON NGƯỜI

Cấu tạo vật chất của chúng ta phức tạp và đáng kinh ngạc biết bao! Về mặt hóa học, cơ thể là vô song về độ phức tạp. Mỗi một trong số 30 nghìn tỷ tế bào của nó là một nhà máy hóa chất nhỏ thực hiện khoảng 10.000 chức năng hóa học. Với 206 xương, 639 cơ, 4 triệu cảm biến đau trên da, 750 triệu túi khí trong phổi, tổng cộng 16 triệu tế bào thần kinh và 30 nghìn tỷ tế bào, cơ thể con người được thiết kế đặc biệt cho sự sống. Và bộ não! Bộ não con người với hệ thần kinh là sự sắp xếp phức tạp nhất của vật chất ở bất kỳ đâu trong vũ trụ. Một nhà khoa học ước tính rằng bộ não của chúng ta trung bình xử lý hơn 10.000 suy nghĩ và khái niệm mỗi ngày. Ba tỷ cặp DNA trong một quả trứng đã thụ tinh (bào thai đã được Chúa ban cho một linh hồn thiêng liêng, bất tử) kiểm soát mọi hoạt động của con người, 30.000 gen tạo ra 90.000 protein trong cơ thể. Bill Bryson trong cuốn sách A Short History of Nearly Everything (Lịch sử ngắn gọn của gần như mọi thứ), nói rằng việc chúng ta tồn tại là một điều kỳ diệu. Hàng nghìn tỷ nguyên tử kết hợp lại với nhau trong khoảng 650.000 giờ (74 năm được tính là tuổi thọ trung bình của con người), và sau đó bắt đầu âm thầm tách rời và chuyển hóa sang dạng vật chất khác. Trước đây chưa bao giờ có, và sẽ không bao giờ có một ai đó giống với chúng ta nữa. Trong 650.000 giờ đó, mầu nhiệm ở chỗ là: chỉ duy nhất chúng ta hiện hữu. Người ta có thể dành nhiều năm chỉ để chiêm nghiệm sự phức tạp kỳ diệu và sự hùng vĩ của công trình sáng tạo của Đức Chúa. Như tác giả Thánh vịnh đã thốt lên rằng: “Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình ngài xiết bao kì diệu!” (Tv 139,14)

 

* Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta không thể hiểu được mầu nhiệm về Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng tạo thành chúng ta!

 

2/ BÍ ẨN VỀ VŨ TRỤ

Vũ trụ có khoảng 100–1000 tỷ thiên hà. Thiên hà của chúng ta được gọi là Dải Ngân hà. Dải Ngân hà chứa 100-400 tỷ ngôi sao với các hành tinh của chúng bao gồm mặt trời và các hành tinh xung quanh nó; và trái đất của chúng ta là một trong những tiểu hành tinh này. Điều này có nghĩa là Mặt trời của chúng ta chỉ là một ngôi sao trong số hàng trăm tỷ ngôi sao trong Dải Ngân hà của chúng ta. Đường kính của vũ trụ có thể quan sát được có chiều dài khoảng 93 tỷ năm ánh sáng; mỗi năm ánh sáng tương đương 6 nghìn tỷ dặm. Số lượng và kích thước của các thiên hà và các ngôi sao cũng như các hành tinh trong vũ trụ vẫn là những bí ẩn thách đố tâm trí con người, bất chấp tất cả những khám phá và nghiên cứu thiên văn mới nhất mà nhân loại đạt được. Điều nhỏ bé nhất mà con người làm được là gửi các nhà thiên văn đến vệ tinh gần trái đất là mặt trăng và sao hỏa.

 

* Nếu vũ trụ bí ẩn như vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta đối diện với mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, Đấng đã tạo ra nó. Chúng ta hãy có thái độ như tác giả Thánh vịnh: “Lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu! …Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8,2-3)

 

3/ LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CÁC ẨN SĨ

Ba vị ẩn sĩ người Nga sống trên một hòn đảo xa, chưa từng có ai đến đó. Tuy nhiên, một ngày nọ Đức Giám mục giáo phận quyết định thực hiện một chuyến thăm mục vụ để tìm hiểu thêm về đời sống đạo của họ. Khi đến nơi, ngài nhận ra rằng những tu sĩ này không biết ngay cả kinh Lạy Cha. Vì vậy, ngài đã dành tất cả thời gian và nỗ lực của mình để truyền đạt cho họ lời kinh Chúa dạy và sau đó trở về, ngài hài lòng với chuyến thăm mục vụ tốt đẹp. Nhưng khi con tàu nhỏ của ngài vừa rời hòn đảo và quay ra biển khơi, ngài chợt nhìn thấy ba ẩn sĩ đang đi trên mặt nước - thực tế là họ đang chạy theo con tàu. Khi đến gần, họ kêu lên: “Thưa Đức cha, chúng con quên mất kinh Lạy Cha ngài mới dạy chúng con ạ!” Vị Giám mục chưng hửng trước những gì mình đang thấy và nghe, liền hỏi họ: “Nhưng anh em thân mến, thế thì anh em cầu nguyện như thế nào?” Họ trả lời đức giám mục: “Lạy Chúa, chúng con chỉ có ba người và Chúa cũng chỉ có ba Đấng, vậy hãy thương xót chúng con.” Vị giám mục kinh ngạc trước sự thánh thiện và đơn sơ của họ, đáp lại: “Vậy cũng được! Các con hãy trở lại đảo và cứ cầu nguyện như thế nhé!” [Phỏng theo một truyện ngắn của Leo Tolstoy: Ba vị ẩn sĩ “(tiếng Nga: Три Старца)]

 

4/ CUỘC TRANH LUẬN NGU NGỐC VỀ THIÊN CHÚA

Cuộc tranh luận tưởng tượng sau đây ngụ ý về các học giả câm và điếc, những người nghĩ rằng họ có thể giải thích về Chúa Ba Ngôi cho cộng đoàn của họ hiểu. Người Do Thái và người Công giáo tổ chức một cuộc tranh luận về Thiên Chúa và quyết định mỗi bên cử một đại diện để chứng minh rằng phía của mình là đúng. Quy tắc duy nhất đưa ra là người ta không được nói mà chỉ dùng ngôn ngữ cử chỉ. Họ quyết định về người đại diện của mình. Vatican chọn cử bộ não tốt nhất của mình, hồng y Ratzinger, vị đứng đầu Bộ Giáo lí Đức tin; trong khi người Do Thái chọn một trong những giáo sĩ Do Thái tài giỏi nhất của họ để đại diện. Như một dấu chỉ tỏ bày sự tôn trọng, người Do Thái cho phép cuộc tranh luận được tổ chức tại một nhà thờ địa phương. Thời gian cho cuộc tranh luận đã đến và giáo sĩ Do Thái bước vào nhà thờ, đến gặp vị hồng y. Hồng y vẫy tay về phía bầu trời. Vị giáo sĩ đáp trả bằng cách đập mạnh tay vào lòng bàn tay của mình. Hồng y giơ ba ngón tay lên. Vị giáo sĩ phản ứng bằng cách giơ ngón tay giữa lên. Sau đó, vị hồng y lấy bánh và rượu ra. Lập tức giáo sĩ thò tay vào một chiếc túi và đưa ra hai con cá. Lúc này vị hồng y mới giơ tay lên và bỏ đi.

 

Sau cuộc tranh luận, hồng y quay trở lại Vatican để trình bày với giáo hoàng và giáo triều. Đức Ratzinger nói: “Trời đất! những người Do Thái đó đã hiểu hết rồi. Đầu tiên, tôi nói với ông ta: ‘Chúa ở khắp mọi nơi,’ thì ông ta đáp lại: ‘Chúa ở ngay đây.’ Tôi đã rất ngạc nhiên. Vì vậy, tôi giơ ba ngón tay tượng trưng cho Ba Ngôi Chí Thánh, thì ông ấy đáp: ‘Tất cả chúng ta đều thờ phượng một Đức Chúa Trời.’ Tôi không biết phải làm gì thêm nên tôi cho ông ấy xem bánh và rượu tượng trưng cho lễ hy sinh của Chúa Giêsu, thì ông ấy đáp lại bằng hai con cá, những thứ mà chính Chúa Giêsu cung cấp.”

 

Rabbi quay trở lại hội đường và cũng kể cho những người khác nghe phiên bản của ông về những gì đã xảy ra. “Trời đất, các bạn sẽ không được tin những người Công giáo đó. Khoảnh khắc tôi bước vào nhà thờ, ông già đó với chiếc mũ đỏ kỳ lạ ra hiệu cho tôi: ‘Không có người Do Thái nào được phép vào đây.’ Tôi đáp lại: ‘Tôi đang ở ngay đây.’ Sau đó ông ta nói: ‘Ông có ba phút để ra khỏi đây.’ Tôi nói: ‘Tôi đi lạc.’ Sau đó, ông ta lấy đồ ăn trưa ra, vì vậy tôi cũng cho ông ấy thấy đồ ăn của tôi!”

 

5/ ĐỒNG HỒ MẶT TRỜI

Một nhà truyền giáo châu Phi, trong chuyến hồi hương về lại nước Pháp, thấy một chiếc đồng hồ chạy bằng năng lượng mặt trời tuyệt đẹp. Ông tự nghĩ: “Chiếc đồng hồ mặt trời đó sẽ rất hữu ích cho dân làng của tôi ở châu Phi. Tôi có thể dùng nó để dạy họ biết thời gian trong ngày.” Và nhà truyền giáo đã mua chiếc đồng hồ mặt trời, đóng hộp và mang nó trở lại châu Phi. Khi trưởng làng nhìn thấy nó, ông ta khăng khăng rằng nó phải được treo ở trung tâm ngôi làng. Còn những người dân làng thì rất vui mừng với cái đồng hồ mặt trời quá mới lạ đối với họ. Họ chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì lạ lùng như vậy trong đời. Họ thậm chí còn vui mừng hơn khi biết nó hoạt động như thế nào. Nhà truyền giáo rất vui mừng trước phản ứng của mọi người đối với cái đồng hồ mặt trời của mình. Nhưng ông hoàn toàn không chuẩn bị cho những gì xảy ra vài ngày sau đó. Người dân trong làng đã cùng nhau dựng lên một mái nhà che nắng che mưa cho cái đồng hồ mới!

 

 * Các Kitô hữu chúng ta có thể rất giống dân làng châu Phi. Mặc khải cao trọng nhất và huyền nhiệm nhất về đức tin của chúng ta là Chúa Ba Ngôi. Chúng ta cần phải sống và rao truyền mầu nhiệm này,  nhưng chúng ta lại che giấu dưới mái nhà tự tạo của chúng ta.

 

6/ LỜI CHỨNG PHỔ QUÁT

Một minh họa rất cụ thể về Chúa Ba Ngôi đến từ nhà khoa học nổi tiếng thế giới, tiến sĩ Henry Morris. Ông ghi nhận rằng toàn bộ vũ trụ được thiết kế theo mô hình Ba Ngôi. Vũ trụ bao gồm ba hình thể: vật chất, không gian và thời gian. Lấy đi bất kỳ một trong ba thực thể đó thì vũ trụ sẽ không còn tồn tại. Và mỗi một trong số đó tự nó cũng mang dấu ấn ba ngôi. Vật chất = khối lượng + năng lượng + chuyển động. Không gian = chiều dài + chiều cao + chiều rộng. Thời gian = quá khứ + hiện tại + tương lai. Vì vậy, toàn thể vũ trụ đều làm chứng về quyền năng Thiên Chúa, Đấng đã tạo ra nó (x. Tv 19,1).

 

7/ TRONG MỘT THẾ GIỚI BÍ ẨN

Thế giới mà chúng ta đang sống không đơn giản như nó có vẻ tồn tại. Nó chứa đầy những bí ẩn chưa giải thích được, do đó đặt ra nhiều câu hỏi cho chúng ta. Có rất nhiều hiện tượng kỳ bí mà khoa học chưa tìm ra lời giải thích thỏa đáng. Nhiều bí ẩn khiến chúng ta băn khoăn, tra vấn mãi và cố gắng tìm hiểu thêm về thế giới của chúng ta. Những bí ẩn này đã làm bối rối nhiều người trong suốt lịch sử. Đơn cử một số hiện tượng: 1. Tam giác quỷ Bermuda được cho là ẩn giấu những sức mạnh siêu nhiên kì bí, do đó máy bay và tàu bè đến gần nó đều biến mất. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu chưa bao giờ có thể tìm ra nguyên nhân chính xác của việc tàu thuyền và máy bay biến mất, họ cũng không thể lần theo dấu vết của những đồ vật đã biệt tích. Tam giác quỷ Bermuda vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. 2. Vật thể không xác định, viết tắt là UFO, là những vật thể giống như cái đĩa được nhìn thấy trên bầu trời ban đêm. Người ta nói rằng chúng phát sáng và có gắn đèn chiếu. Nhiều người tuyên bố đã nhìn thấy chúng bay lơ lửng trên bầu trời hoặc bay ngang qua một cách rất nhanh chóng. Người ta tin rằng chúng có thể là tàu vũ trụ hoặc phương tiện di chuyển của người ngoài hành tinh đến trái đất. 3. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy khoảng 13 hộp sọ pha lê ở các vùng đất của Mexicô cũng như Trung và Nam Mỹ. Chúng giống như những chiếc đầu lâu của con người có niên đại từ 5000 đến 36000 năm tuổi được làm từ đá pha lê màu trắng đục. Nhiều nhà khoa học đã “vò đầu bứt tóc” cố đưa ra lời giải thích cho việc cấu tạo những hộp sọ này, nhưng chưa thỏa đáng…Qua những nghiên cứu người ta có thể tìm ra câu trả lời cho một số điều bí ẩn trong thiên nhiên, trong vũ trụ, nhưng chắc chắn còn rất nhiều hiện tượng con người không thể giải thích được.

* Nếu trên thế giới này còn có rất nhiều điều không thể giải thích được thì làm sao chúng ta có thể mong đợi giải thích được mầu nhiệm về Thiên Chúa!

 

8/ MỘT CÂU HỎI KHÓ

Một cha già ở miền Tây trong vùng sâu vùng xa kể một dịp kia ngài đi thăm giáo dân và cử hành nghi thức cuối cùng cho một người đàn ông mới bị đột quỵ bất ngờ tại nhà riêng. Theo thói quen thông thường của ngài, ngài quỳ xuống bên người bệnh và hỏi: “Con có tin Thiên Chúa là Cha, và Con và Thánh Thần không?” Ngài thấy người đàn ông hơi tỉnh lại một chút, mở một mắt, nhìn ngài và nói: “Tui đây…sắp chớt mà ông cha hỏi tui cái gì…khó dữ dzậy!?”

 

* Có những điều về cuộc sống và đức tin mà chúng ta không hiểu, nhưng chúng ta không được từ bỏ nỗ lực để hiểu.

 

9/ BÍ MẬT VỀ PHỤ NỮ

(Chuyện vui)

Một ngày nọ, đang khi đi dạo với Chúa trong vườn Địa Đàng, Ađam hỏi Chúa: “Xin lỗi Chúa, con có thể hỏi Ngài một vài câu hỏi được không ạ?” Đức Chúa trả lời: “Được, tiếp tục đi Ađam, nhưng hãy mau lẹ, vì Ta còn phải tiếp tục tạo dựng một thế giới hoàn chỉnh”. Vậy Ađam hỏi ngay: “Khi Chúa tạo dựng Evà, tại sao Ngài lại cho cơ thể cô ấy uốn cong và mềm mại không giống như của con vậy?” “Ta đã làm điều đó, Ađam, để con có thể yêu cô ấy.” “Ồ, vậy thì tại sao Chúa lại cho cô ấy có mái tóc dài, óng ả và đẹp đẽ thế ạ?” “Ta làm điều đó, Ađam, để con có thể yêu cô ấy.” “Ồ, vậy thì tại sao Chúa lại khiến cô ấy kém trí khôn đến thế? Có phải cũng để con yêu cô ấy không ạ? ” “À, Ađam, không! Ta tạo nên như vậy để cô ấy có thể yêu con!”

 

Linh mục Giuse Ngô Quang Trung sưu tầm

Bài cùng chuyên mục:

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật lễ Phục sinh năm B (29/03/2024 08:44:15 - Xem: 80)

Lời loan báo “Chúa Kitô đã sống lại!” nhắc nhở chúng ta rằng Chúa luôn gần gũi chúng ta. Nhận biết sự hiện diện của Người củng cố con người yếu đuối của chúng ta trong cuộc đời.

THÁNH GIÁ, nguồn mạch của Lòng Thương Xót (28/03/2024 07:44:50 - Xem: 147)

Yêu với thiện chí vượt trên mọi cản trở, mọi căng thẳng đang có, Để chữ yêu tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn của nó trong mái ấm gia đình.

Có phải Giu-đa tham tiền bán Chúa? (28/03/2024 05:42:17 - Xem: 112)

Bi kịch của Giuđa là đã để ý mình trên ý Chúa, theo Chúa nhưng nhất định không để Chúa biến đổi mình.

Gia vị cho bài giảng Lễ Chúa Nhật Lễ Lá, Năm B (20/03/2024 16:23:14 - Xem: 394)

“Chúng ta là những người thích nghe các câu chuyện về đời sống hằng ngày cũng như trong đời sống đức tin…

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa Nhật lễ Lá (20/03/2024 07:40:34 - Xem: 489)

Trên con đường thập giá, Ðức Giêsu đã đi đến tột cùng của nỗi cô đơn: “Lạy Thiên Chúa tôi, tại sao Ngài bỏ tôi?”.

Tội nào đáng bị lên án! (19/03/2024 14:18:30 - Xem: 333)

Biết bao hòn đá của ngôn từ nơi miệng “thanh cao” từ cá nhân hay đám đông đầy tiêu cực, giả dối, lọc lừa… cứ thoải mái ném vào tâm hồn những người mỏng manh yếu đuối.

Tình yêu khôn dò của Thiên Chúa nơi cái chết trên thập giá của Đức Kitô (15/03/2024 07:27:06 - Xem: 400)

Trong khi chờ đợi tới ngày chung thẩm, chúng ta sẽ sống như thế nào? Chúng ta sẽ chuẩn bị ra sao?

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa Nhật 5 MC năm B (12/03/2024 14:56:18 - Xem: 620)

Con người tội lỗi chết dần đi thì con người đích thực được dựng nên giống hình ảnh Chúa mới hình thành.

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 5 MC năm B (12/03/2024 05:52:15 - Xem: 457)

Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta hãy chôn mình trong lòng đất bằng cách hy sinh cho tha nhân như Chúa Giêsu đã làm.

Chay tịnh internet (10/03/2024 05:05:23 - Xem: 366)

Khi tự nguyện kiêng khem là để loại bỏ những hậu quả tiêu cực trong việc sử dụng internet, kể cả những hậu quả trên sức khoẻ tâm lý.

Bài viết mới