Mừng vui lên!
- In trang này
- Lượt xem: 705
- Ngày đăng: 21/12/2022 05:53:38
MỪNG VUI LÊN!
Chúng ta sống trong niềm vui vì chúng ta là những người nghèo được Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta vui mừng không phải vì chúng ta là người công chính, nhưng trong Thiên Chúa, chúng ta được thanh tẩy để nên công chính.
Ở thời điểm này của mùa Vọng, chúng ta được mời gọi sống trong niềm vui. Có thật nhiều lý do để chúng ta sống vui khi Đấng mà chúng ta mong đợi chính là Thiên Chúa. Đó là niềm vui của chờ đợi và hy vọng. Những người biết chờ đợi và hy vọng là những người được sống trong ân sủng của Thiên Chúa. Ân sủng càng lớn lao thì niềm vui càng dạt dào. Niềm vui ấy sẽ rộn ràng hơn, khi điều chờ đợi đến thật gần. Niềm vui ấy sẽ được nhân lên gấp bội, khi có nhiều người cùng chia sẻ.
Thời Cựu Ước, cuộc viếng thăm của Thiên Chúa được diễn tả như là biến cố trọng đại, mang lại niềm vui cho mọi loài. Toàn thể tạo vật được mời gọi cùng chung chia niềm vui ấy, như lời loan báo của ngôn sứ Isaia:
Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ, và hân hoan múa nhảy reo hò. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của ĐỨC CHÚA, và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta.
Nếu thời xưa dân Chúa có lý do để vui mừng như thế, ngày nay chúng ta càng có lý do để mừng vui hơn nữa. Đấng toàn dân mong đợi ròng rã suốt bao thế hệ đã đến và ở giữa chúng ta. Đấng ấy đến để mang lại niềm vui cả thể cho toàn cõi địa cầu, và niềm vui sâu thẳm cho tâm hồn của mỗi con người.
Có những niềm vui quá đỗi lớn lao. Để có thể cảm nếm trọn vẹn, niềm vui ấy cần phải được mừng đi mừng lại nhiều lần. Đại Lễ Giáng Sinh là dịp chúng ta vui mừng kỷ niệm ngày Con Thiên Chúa làm người. Chúng ta vui mừng vì Thiên Chúa đã trở nên một con người như chúng ta, đã đi vào cuộc đời để cùng gồng gánh long đong với phận người. Nhờ đó, không có lý do gì để một con người còn tủi hổ và bi quan về phận người của mình nữa. Chúng ta mừng vui vì Con Thiên Chúa đã hạ mình xuống để nâng con người lên một tầm cao mới, tầm cao mà tự mình con người chẳng thể nào vươn tới. Đấng ấy mang lại cho con người những điều mà thế giới này không thể mang lại. Đấng ấy đổ đầy lòng con người ơn bình an mà con người chẳng thể nào tự cho được.
Như thế, chúng ta sống trong niềm vui vì chúng ta là những người nghèo được Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta vui mừng không phải vì chúng ta là người công chính, nhưng trong Thiên Chúa, chúng ta được thanh tẩy để nên công chính. Thái độ vui mừng giúp chúng ta sống tốt, cởi mở trọn vẹn con người và con tim của chúng ta cho Chúa. Nhờ sống vui, chúng ta cảm nếm được ân sủng tặng ban cho cuộc đời mình. Trong niềm vui mừng ấy, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời kinh nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đến trần gian để mang Tin Vui
rằng chúng con là những người
được Thiên Chúa yêu thương và chúc phúc,
được thánh hóa và cứu độ.
Xin dạy chúng con biết đón nhận
và sống Tin Vui ấy mỗi ngày trong đời mình.
Những lúc hồn con cỗi cằn như hoang mạc,
xin ban cho con niềm vui dịu mát.
Những lúc thân con mệt mỏi rã rời,
xin cho con niềm vui được thanh thoát nghỉ ngơi.
Những lúc đời con lạc bước chơi vơi,
xin ban cho con niềm vui có Chúa.
Những lúc tim con nghi nan sầu muộn,
xin cho con niềm vui được Chúa yêu thương.
Lạy Chúa
Giữa những vất vả trăm chiều của kiếp người
Xin cho con niềm vui vì xác tín rằng Chúa thấu hiểu
và trân trọng từng phận người của chúng con.
Là những người nghèo,
xin cho chúng con niềm vui vì được Nước Chúa làm gia nghiệp
Là những người hiền lành bị hà hiếp,
xin cho chúng con niềm vui được dự phần trong đất của Chúa
Là những người phải khóc lóc,
xin cho chúng con niềm vui được Thiên Chúa ủi an
Là những kẻ thực thi lòng thương xót,
xin cho chúng con niềm vui được Thiên Chúa xót thương
Là những người bị bách hại vì danh Chúa, xin cho chúng con niềm vui
vì phần thưởng dành cho chúng con thật lớn lao trọng đại.
Lạy Chúa
Cuộc sống quanh chúng con còn biết bao góc tối của buồn sầu thảm đạm
trên khuôn mặt của những người già cả neo đơn,
trong ánh mắt của những trẻ em lang thang trên đường phố,
trên dáng co ro của những kẻ phải ngủ đầu đường xó chợ
trong dáng dấp ủ rũ của những người bệnh hoạn tật nguyền.
Cuộc sống chung quanh chúng con cần biết bao Tin Vui của Chúa.
Xin cho chúng con là những người đã nhận được Tin Vui
dám ra đi và gặp gỡ, dám dấn thân và sẻ chia,
để thế giới này được ngợp tràn niềm vui
trong tình yêu của Chúa. Amen
(dongten.net)
Bài cùng chuyên mục:

Đừng thủ thế (27/05/2023 07:30:45 - Xem: 81)
Những lời chỉ trích Giáo hội giúp chúng ta khiêm tốn một cách lành mạnh và thúc đẩy chúng ta phải can đảm thanh lọc nội bộ hơn nữa.

Bình tâm – Thái độ cần có trong cuộc sống nhiều khổ đau (15/05/2023 05:37:53 - Xem: 318)
Phó thác trong tay Chúa là chú ý tới cái đến sau sự chết. Đó là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa, Đấng là Đường là Sự Thật và là Sự Sống.

Hãy theo Thầy lần nữa (04/05/2023 05:42:01 - Xem: 366)
Tiếng gọi của Giêsu mời ta bước theo Ngài luôn vang vọng trong tâm trí ta. Lúc nào ta cũng được thôi thúc để bước đi trên đường lành, làm điều tốt.

Giáo dục lòng tin tưởng (29/04/2023 17:45:24 - Xem: 380)
Giáo dục cảm thức tin tưởng vào chính mình và người khác là một trong những khía cạnh nền tảng mà cha mẹ cần truyền đạt cho con cái.

Đấu tranh để khai sinh hy vọng (15/04/2023 07:38:08 - Xem: 343)
Trong những gì mà sự phục sinh đã khai sinh, một điều nổi bật và vẫn cần được chúng ta làm bà đỡ, chính là hy vọng.

Tôn sùng phép lạ hay tôn sùng Thập Giá ? (07/04/2023 08:26:13 - Xem: 431)
Chúng ta đừng quên rằng, chính khi chịu đóng đinh trên thập giá đớn đau, Chúa đã làm phép lạ cứu linh hồn của anh trộm lành thống hối ăn năn.

Cầu nguyện thế nào cho đúng? (05/04/2023 07:39:01 - Xem: 408)
Kiểu cầu nguyện đích thực là phải giết chết cái tôi của mình. Cái tôi cứng đầu, kiêu ngạo, hống hách, bướng bỉnh, bất tuân, ngang tàng, bảo thủ, khinh chê người khác, tự hào về bản thân…

Quỷ từ đâu đến? (01/04/2023 09:10:59 - Xem: 2,314)
Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc đi đến đâu là tuyên bố có quỷ ở đó, vậy Quỷ đó từ đâu đến? Đó không phải là họ đã chủ động rước nó vô nhà mình sao! Đừng dại mà theo họ bất cứ hình thức nào, nếu không muốn rước quỷ vào thân và bán mạng cho chúng.

Tìm kiếm bình an nội tâm ư? Hãy thử đi xưng tội! (21/03/2023 08:53:43 - Xem: 823)
Trong số những hậu quả của tội lỗi phải kể đến: sự căng thẳng, hỗn loạn, ích kỷ, kiêu ngạo, tự ái và lục đục. Ân sủng của Bí tích giải tội sẽ giúp chống lại những hậu quả tiêu cực này của tội lỗi.

Mặt trái tấm thảm (14/03/2023 15:53:40 - Xem: 927)
Dù đã lớn tuổi, người ta vẫn có thể và có cách phục vụ cộng đoàn lớn nhỏ theo ơn gọi và trong khả năng của mình, đặc biệt qua lời cầu nguyện và những hy sinh âm thầm.
-
Thứ Hai 29/05/2023 – Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ.– Này là Mẹ con.
Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ.
-
CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN...
-
Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh.
-
Sơ Vọng – Vọng Sợ
Đời tu sẽ trở thành nỗi bất hạnh, khi đi tu: để tìm “Tình”, những tình cảm, sự quý mến từ người khác; để tìm “Tiền”, những của cải, tiện...
-
Đừng thủ thế
Những lời chỉ trích Giáo hội giúp chúng ta khiêm tốn một cách lành mạnh và thúc đẩy chúng ta phải can đảm thanh lọc nội bộ hơn nữa.
-
Để lớn lên trong sự thánh thiện
Các “Hoa trái của Thần Khí” dù đã được ban tặng cho chúng ta, nhưng không phải theo dạng tĩnh, mà chúng ta vẫn cần phải góp phần mình để...
-
Chia tay hôn nhau giữa sân trường, các em làm gì thế?
Hãy nhớ rằng có những điều người ta làm mà chúng ta không làm không có nghĩa chúng ta sai và ngược lại.
-
Gia vị cho bài giảng CN lễ CTT hiện xuống năm A
Qua biến cố Lễ Ngũ Tuần mà một nhóm người kém cỏi, hoang mang sợ hãi đã trở thành chứng nhân can đảm, dũng lược làm chứng cho Chúa Kitô....
-
Suy nghĩ và cầu nguyện CN lễ CTT hiện xuống năm A
Chúa Thánh Thần đã xuống trên các môn đệ và hoạt động trong Hội Thánh tiên khởi như thế nào thì ngày nay Ngài cũng đang tiếp tục thực hiện...
-
Thần Khí Chân Lý
Có rất nhiều ân sủng, chức vụ, công việc, cũng như nhiều chi thể, nhưng nhờ Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ khác liên kết chúng ta nên một thân...
-
Ngôn sứ thầm lặng
Một ngôn sứ có thể phân định lúc nào bỏ tấm biểu ngữ xuống và lấy chậu nước cái khăn ra để rửa chân, lúc nào bỏ chậu nước cái khăn xuống...
-
Một trong những thành công lớn nhất trong cuộc sống: Một gia đình gắn kết
Thành công quan trọng nhất của một người cha là khi những đứa con tuổi teen muốn dành thời gian cho mình.
-
Tất cả là hồng ân
Ơn gọi dâng hiến quả là một ơn gọi rất đẹp. Đẹp không phải vì nó hơn các ơn gọi khác nhưng vì nó khắc ghi và biểu hiện rất rõ tình yêu...
-
Tấm lòng thảo hiếu
Con sẽ không bao giờ biết đêm đó có ý nghĩa như thế nào đối với mẹ. Mẹ yêu con, con trai.”
-
Chú mèo không có miệng
-
Người chồng mù
-
Câu chuyện chiều thứ bảy: Cái...
-
Hαi người ăn xin